"Gia đình trong mùa Euro"
Khi tình yêu vợ chồng nguội lạnh, nguyên nhân thường là do tình cảm đã phai nhạt hoặc có người thứ ba. Trong trường hợp của anh Nguyễn Huy Hoàng và chị Phạm Thị Thảo Vân ở Phú Nhuận, nguyên nhân lại đến từ mùa Euro. Dù mới cưới và đang trong giai đoạn ngọt ngào, anh Hoàng lại đắm chìm vào bóng đá, thức khuya xem các trận đấu, khiến hai vợ chồng ngày càng xa cách. Chị Vân nhiều lần cố gắng thu hút chồng nhưng anh chỉ mải mê với Euro, dẫn đến khoảng cách ngày càng lớn giữa họ.
Anh Hoàng thích đến nhà bạn bè chưa lập gia đình để vừa ăn nhậu vừa xem bóng đá, mặc kệ cơn giận của vợ. Ngược lại, chị Thu Huệ rất mê bóng đá trong khi chồng, anh Đình Phong, không quan tâm. Chị cùng hội bạn theo dõi Euro và tham gia cá độ, trong khi anh ngủ say. Chị thường thức khuya xem bóng và bình luận, khiến sáng ra mặt mũi phờ phạc. Cả hai đều bị sút cân, chị thức khuya, còn anh mất ngủ và ăn uống kém do chị không chăm sóc gia đình.
Vì không thể nói chuyện với vợ, anh Sáu Hậu đành ra "tối hậu thư": "Nếu em cứ như vậy, anh sẽ ra khách sạn tháng sau để không bị ảnh hưởng, còn em thoải mái xem TV". Chuyện rắc rối này xoay quanh tật mê bóng đá. Một cặp vợ chồng lục đục vì cả hai đều mê Euro nhưng ủng hộ hai đội khác nhau, từ ngọt ngào thành đối thủ, khích bác nhau. Một cặp khác thì cãi vã vì chồng muốn mua tivi LCD đắt tiền để xem Euro, trong khi vợ lo việc nhà. Một chiều, tiếng xô xát vang lên từ nhà anh Sáu Hậu và chị Thanh Mận khiến hàng xóm chú ý.
Anh Sáu vẫn không từ bỏ thói quen cá độ bóng đá, từng thua 30 triệu trong mùa World Cup trước. Nhiều cặp vợ chồng đã muốn ly hôn do hậu quả từ cá độ. Anh Lâm Văn Sơn, từng là người nghiện cá độ, kể về trải nghiệm suýt mất nhà cửa và gia đình. Nhờ cha mẹ vợ bán đất, anh đã trả nợ gần hết, nhưng vẫn sợ trò đỏ đen. Mùa Euro này, câu chuyện vui buồn của các cặp vợ chồng lại xoay quanh niềm đam mê bóng đá của họ.
Source: https://afamily.vn/vo-chong-mua-euro-2012062411111453.chn